Cùng nhau nhìn lại, cúi đầu tạ ơn
Những ngày sinh hoạt với nhau
Có hồng ân Chúa dạt dào tuôn ban
Dù cho có lắm gian nan
Vui, buồn ,khen ,trách lắm điều xảy ra
Tinh thần lên xuống cũng là
Hồng ân tất cả cuộc đời Chúa ban
Có mẹ che chở ủi an
Cầu thay nguyện giúp không đi lạc đường
Tình thương Đức mẹ Mân côi
Giúp con sửa đổi lổi lầm cho nhau
Giúp nhau chia sẻ lời Ngài
Chu toàn bổn phận làm người Giáo dân
Xin dâng thánh lễ tạ ơn
Và xin phó thác bước đường tương lai
Xin cho thực hiện ý Ngài
Kế hoạch muôn đời đã định nơi con .
Nguyễn Thị Lệ Thu
Gửi ý kiến của bạn